"Mua nải chuối xanh cũng bị quy tội, nàng dâu đau đầu với tính 'chuyện bé xé ra to' của mẹ chồng"
Vợ chồng em đã cưới nhau được hơn nửa năm và đang sống chung với nhà chồng do kinh tế khó khăn. Nhà chồng chỉ còn mẹ chồng và em chồng, nên em là người thứ ba. Em tự đánh giá mình không phải là con dâu lười biếng, thậm chí còn chăm sóc mẹ chồng hơn cả mẹ đẻ. Tuy nhiên, sống chung cũng có những mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Mẹ chồng em đã phải nuôi con một mình sau khi chồng mất, nên tính cách bà có phần khó khăn. Em luôn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng sự suy diễn và những chuyện bé xé ra to của bà đang làm em khó chịu. Hiện tại, em đang mang thai được 4 tháng.
Em có bầu nên tâm trạng thay đổi nhưng vẫn cố gắng làm tốt mọi việc và chiều lòng mẹ chồng. Hàng ngày, em đều hỏi mẹ chồng muốn ăn gì trước khi đi chợ, và em cũng làm hết việc nhà vì em chồng đang học lớp 12. Thế mà hôm qua, mẹ chồng mắng em là dâu mất dạy chỉ vì em mua một nải chuối xanh mà không hỏi bà muốn xanh hay chín. Em nghĩ cuối tháng, có thể bà muốn chuối để thờ nên đã mua chuối xanh. Em vui vẻ khoe thì bà lại quát mắng, bảo em định trù bà chết sớm. Em giải thích nhưng bà vẫn không chịu hiểu. Cuối cùng, em đề nghị mua nải khác hoặc gửi tiền để bà tự mua cho thích.
Tôi không cần tiền. Cô nghĩ vài đồng bạc quan trọng lắm à? Cô mang chuối về cho mẹ cô đi, xem bà có chấp nhận không. Nếu con sai, mẹ mắng hoặc để con mua lại là được, sao lại nói như vậy? Mẹ chồng không nghe em giải thích, chỉ cho rằng em hỗn láo. Bà đòi chờ chồng em về để giải quyết. Khi em kể chồng, anh bảo mẹ vẫn vậy, em nên nhịn để gia đình êm ấm. Em có thể nhịn, nhưng đụng đến mẹ em là em không chịu được. Em không thấy mình sai, nếu mua sai chuối thì có thể mua lại, sao phải làm to chuyện? Từ hôm qua, mẹ chồng em không nói chuyện với em.
Em cũng thấy khó chịu nhưng không biết phải làm gì. Mệt mỏi quá! Chắc tốt nhất là ở riêng cho yên ổn.


Source: https://afamily.vn/mua-nai-chuoi-xanh-cung-bi-quy-toi-lao-leu-nang-dau-bat-luc-voi-tinh-chuyen-be-xe-ra-to-cua-me-chong-20190505085523819.chn